SAO MÀ NHÕNG NHẼO (Á NGHI/ KIM LOAN/TRUNG VĂN...)
Sao Mà Nhõng Nhẽo!: Á NGHI, KIM LOAN, TRUNG VĂN, ĐỨC HÙNG, MYNH HƯƠNG, THANH NHÂN, HỒNG ÂN, TRẦN ĐÌNH THỤC 
♫…♫…Trang thơ Á NGHI và nhạc phổ thơ #95 SAO MÀ NHÕNG NHẼO
*Thơ Á HGHI*Nhạc Ý NGUYỆN*Hoà âm và tiếng hát HỒNG ÂN
*Ảnh, trình bày & youtube: MYNH HƯƠNG, TRẦN ĐÌNH THỤC, TV- Á NGHI, internet,

THU RỒI ANH!
Những con chim bé tí
Đang nói chuyện kìa anh
Âm thanh nghe vui nhộn
Líu lo chúng chuyền cành.
Màu hiền như màu lá
Chập chờn đuôi xanh xanh
Đến gần em, không lạ
Tìm hạt, vòng loanh quanh.
Đuôi như gần phết đất
Dài hơn cả gang tay
Đâu cần chi lực đẩy
Vẫn hạnh phúc nhẹ bay.
*
Vườn vắng anh, hiu quạnh
Xuân, hè, thu buồn tênh
Chúng buồn, thưa hạ cánh
Cũng bỏ em một mình.
Hôm nay chúng trở lại
Báo thu về, đông dài
Làm em nhớ anh quá!
Biết làm sao cho khuây?
Á Nghi, 4.10.2022

BÂNG KHUÂNG
Bắt đầu một ngày mới
Dưới lá vàng rơi… rơi…
Em chạy (không cần tới)
Chỉ cần khỏe, sống đời!
Sáng nào em cũng gặp
Hai người họ sóng đôi
Ôi sao mà đầm ấm
Trông giống mình quá thôi!
Họ thong dong thanh thản
Đi trên lá mùa thu
Lứa đôi thật hạnh phúc
Ngày nào cũng nhàn du.
Bình minh lên rực đỏ
Như gò má của nàng
Em nhìn người mắc cở
Nhớ anh, hồn bâng… khuâng…
Á Nghi, 4.10.2022

TẠI ANH
Soi gương thấy một người quen
Bây giờ lạ lẫm trước đèn Tương Tư
Tiêu hoa được chục ký dư
Còn vòi vĩnh nữa? Ai cừ hơn ai?
Ai Kia: cứ nhớ hoài hoài
Mai xương cách trí ra ngoài nhát ma?
Một năm mấy tháng, biết mà!
Lễ Ma chỉ một! Em à, em ơi!
Á Nghi, 4.10.2022

NGHE ANH RU EM
Ngủ ngoan ngoản hỡi em yêu
Vào mơ mình ngắm sáo diều
Tha hồ trầm trồ hoa bướm
Cùng ngắm thu vàng cúc reo!
Á Nghi, 4.10.2022

SINH NHẬT BUỒN!
Nắng không ấm vì gió thu se lạnh,
Mây giăng giăng xam xám nhạt một màu;
Em không anh, chẳng thấy chi ngọt ngào
Viết không thạo, đọc không thông ngôn ngữ.
Á Nghi, 17.9.2022

#28 EM NHỚ ANH QUÁ!*Thơ Á NGHI*Nhạc THANH NHÂN & HỒNG ÂN*Hoà âm và tiếng hát HỒNG ÂN


SAO MÀ NHÕNG NHẼO!
*
Ảnh: MYNH HƯƠNG, TRẦN ĐÌNH THỤC, internet
*
Ai mà khóc ngon lành, như con nít?
Anh bật cười, người mít ướt quá thôi
Em bắt anh xin lỗi đến mấy hồi
Vẫn phụng phịu trên đôi môi mếu máo.
Anh nói xạo, sao em chê nói… láo?
Khai báo hoài làm sao nhớ cô nao?
Cô ồn ào, cô táo bạo, mập, cao…
Anh khờ khạo hơi nào mà nhớ hết!
Anh đã mệt, xin em tha tội chết
Mai ở nhà, ngoan ngoãn cho em vui!
Sẽ ngủ vùi, uống rượu đến mềm môi
Sang ngày… mốt mới… đi tìm cô khác.
Á Nghi, 10-5-2012
Attachments area




No comments:
Post a Comment