Saturday, December 10, 2022

GIÁC NGỘ (NHẤT HÙNG) & MẸ (HOÀNG KHAI NHAN)

 

GIÁC NGỘ

Đời còn rối rắm bởi sân si
Còn khổ còn buồn tại bất tri
Cần dưỡng tánh khoan dung độ lượng 
Phải tu tâm hỷ xả từ bi 
Sống quang minh chẳng mang tai tiếng 
Làm chính trực không vướng thị phi
Đã biết ngày mai về cát bụi 
Tranh giành nê chấp để làm chi 


Nhất Hùng

 


Mẹ

https://www.youtube.com/embed/HdxGKlehp2Y


Tặng Mẹ tôi và những bà Mẹ Việt Nam



Mẹ như bụi mía sau hè
Ngọt ngào những buổi trưa về chói chang

Mẹ như lúa chĩu ruộng vàng

Bóng tre mát rượi trên đàng con đi

Mẹ như đồng cỏ xanh rì

Sáo diều vi vút bờ đê đầu làng

Mẹ là chăn ấm mùa đông

Là dòng sữa nóng từ nguồn chảy ra

Mẹ là biển mặn bao la

Là sông cuồn cuộn phù sa đắp bồi

Mẹ là xanh thẳm bầu trời

Vòng tay rộng mở, nụ cười yêu thương

Mẹ như giàn mướp trong vườn

Để con bầu bí nương cành con leo

Mẹ ơi, con thương Mẹ nhiều!



Hoàng Khai Nhan

No comments: