Wednesday, December 28, 2022

LỜI NGUYỆN CẦU TRONG ĐÊM NOEL (DƯ THỊ DIỄM BUỒN)

 

LỜI NGUYỆN CẦU

TRONG ĐÊM NOEL

 

DTDB

 

Lần đầu tiên tôi đến thăm Hội Thánh

Gió mùa đông rét buốt tuyết rơi rơi

Những con chiên mắt rạng rỡ sáng ngời

Tôi bỡ ngỡ vì mình người ngoại đạo!

 

Tơ nắng chiều nhẹ vương trên tà áo

Loa phóng thanh lời truyền giảng Thánh kinh

Giáo đường đông chiên thành khẩn nghiêng mình

Dưới chân Chúa thầm nguyện xin cứu khổ

 

Tôi nghe tiếng chim kêu ngoài cửa sổ

Tiếng thì thào của gió thoảng ngàn cây

Nền trời xanh không gợn một chút mây

Người hạnh phúc trong tâm hồn lương thiện

 

Theo chân chiên tôi thành tâm cầu nguyện

Lời khấn xin, quyện theo tiếng chuông ngân

“Chúa tối cao, xin giúp đỡ thuyền nhân…

Xin thương xót kẻ đói ăn thiếu áo…

 

Cứu dân lành bị đọa đày thảm não

Con ngoại đạo, xin Chúa có nghe chăng?

Chúa của muôn loài, Chúa có vạn năng

Xin ban phước một Việt Nam bé nhỏ…”

 

Sao lung linh thấp sáng ngời đây đó…

Trong giáo đường tha thiết tiếng thánh ca

Hồi chuông đinh đon thanh thoát ngân nga

Lưng trời tối nhạn buồn chao cánh lượn…

 

Tuyết rơi rơi chập chờn theo gió cuốn

Trời lạnh lùng, hồn se sắt bâng khuâng

“…Chúa kính yêu, xin lần nữa giáng trần

Rải Cam lộ muôn loài ơn Thánh Chúa…”

 

DƯ THỊ DIỄM BUỒN

Email:dtdbuon@hotmail.com


No comments: