Nguyên
Tiêu là "Đêm Trăng đầu năm", tức là Đêm Rằm tháng Giêng,
NGUYÊN-TIÊU LUYẾN XỨ (Nguyên bản)
Tháng Giêng nguyệt
rạng đón Nguyên-Tiêu
Muôn thuở Hằng Nga
dáng diễm kiều
Đất khách Tết về còn
lạnh lắm
Quê mình Xuân đến có
vui nhiều?
Đôi khi thương nước
trong thầm lặng
Lắm lúc nhớ nhà giữa
tịch liêu
Ngước mắt dõi nhìn
trăng diệu vợi
Chau mày chạnh nghĩ
tuổi về chiều...
(Duy
Anh)
2/4/23
HOANG TƯỞNG RẰM THÁNG
GIÊNG (Họa)
Rằm giêng trăng rọi
sáng vườn tiêu
Túy lúy hồn xuân ngỡ
bóng kiều
Quên cả thân già đời
bệnh lắm
Choáng bao niềm cũ
thuở mơ nhiều
Dài năm tháng sống
trong thầm lặng
Ngời ánh nguyệt lồng
giữa quạnh liêu
Vọng tiếng côi lòng
hoang tưởng gọi
Tình xưa lá rụng đã
rơi chiều…
(Lý Đức Quỳnh)
2/5/23
NGUYÊN
TIÊU CẢM GIÁC (Họa)
Nguyên
Tiêu minh nguyệt rạng xuân tiêu
Tự
cảm thi nhân mộng túy kiều
Mất
mát cố hương lòng nhớ mãi
Xa
xôi quý hữu dạ thương nhiều
Mượn
lời thơ kết tình thân thiết
Nhờ
ý thơ liên nghĩa viễn liêu
Tự
giác Thượng Nguyên ơn hạnh phước
Tuổi
già bóng xế tựa mây chiều.
(Phan
Thượng Hải)
2/5/23
Bs Phan Thượng Hải sưu tầm
No comments:
Post a Comment