Tuesday, February 7, 2023

TIẾNG MƯA ĐÀ LẠT (THƠ- TUỆ NGA/ NHẠC- NGUYỄN TUẤN/ NGỌC QUY- TRÌNH BÀY)

 


 

Tiếng Mưa Đà Lạt

 

http://www.dslamvien.com/2023/01/tieng-mua-da-lat.html


Nhạc Phẩm: Tiếng Mưa Đà Lạt

Thơ: Tuệ Nga

Nhạc: Nguyễn Tuấn

Hát: Ngọc Quy

 

Tôi muốn quên, quên tiếng mưa xưa,

Mưa mùa Xuân ấy, tiếng mưa thưa

Tôi muốn quên tiếng mưa trầm lắng

Đà Lạt mưa buồn ... sương khói mơ ...

 

Dặm dài thế kỷ, Trăng đầu núi

Soi cõi nhân hoàn lắm bể dâu !

Ai ở đầu Non, ai cuối Biển khơi

Trăng soi u uẩn... thế nhân sầu !

 

Tiếng mưa, tiếng mưa trong tiềm thức

Lặng lẽ Thời, Không, Sương, Tuyết pha

Còn lại chút gì trong đáy tách

Hương Trà mùa cũ, giọt Mưa Hoa.

 

Đà Lạt mưa chiều Hoa Vàng phố nhớ,

Ngàn trùng xa khơi. Thác nước non ngàn

Sầu đời mang mang ...  Mưa chiều đất khách!

Tâm thức vang đầy. Tiếng mưa ngày xưa.

 

Tuệ Nga

 

No comments: