TỰ KHẤN
Đầu năm thành khẩn khấn cho mình
Vận số hạnh thông được rộng binh
Gia đạo thuận hòa vui hảo hợp
Thân tâm thường lạc hưởng an bình
Thành công chút chút hầu khiêm tánh
Hạnh phúc lưng lưng để trọng tình
Tiêu chấp nê sân si hận oán
Và minh mẫn biết khả năng mình
Nhất Hùng
TRỜI ĐÔNG
Chuông gióng
Hàn Sơn bẵng tiếng ngân
Ngàn xa tiếng địch cũng xa dần
Lá thương nhánh nặng bay hầu hết
Trời sợ non côi hạ xuống gần
Ngần-ngại gió mưa chim ẩn bóng
Quây-quần mây khói liễu riêng xuân
Đêm nghe dài lắm Người Vân Hớn
Trong giấc thăm nhau được mấy lần
Quách Tấn
TRONG MƠ!
Ảo mờ vụt sáng dãy sông
Ngân,
Cung
quế lung linh ảnh khuất dần.
Tiếng
sáo du dương ngoài ngõ vắng,
Bóng
ai thoăn thoắt giữa vườn gần.
Ve
đàn dạo khúc tàn đêm Hạ,
Ta
đến thăm nàng rạng tiết Xuân.
Đêm
đó phải chăng Lâm Đại Ngọc ? *
Cùng
Qua yêu ấp những bao lần.
ĐÔNG THIÊN TRIẾT.
Dec 29-22
(*)-
Người đẹp trong truyện Hồng Lâu Mộng
No comments:
Post a Comment