Lặng lẽ.
Ta lặng lẽ trong ngôi nhà lặng lẽ 
Lặng lẽ buồn và lặng lẽ tìm vui
Lặng lẽ cả trong những lần bật khóc
Lặng lẽ nghe giọt nước mắt tủi hờn
Lặng lẽ nhìn ta lặng lẽ nhìn đời 
Đôi mắt trong như mùa thu tưởng tiết 
Tình yêu ta đã bao lần khánh kiệt
Trả ta về lặng lẽ một ngày xưa
Lặng lẽ đi có thương tiếc bao giờ 
Dù một thoáng với mùa xuân lặng lẽ 
Ta chớp mắt qua mấy lần dâu bể..
Để ngậm ngùi lặng lẽ những lần đau.
Nguyễn HH.
(Xin bấm vào “Newer Posts” hoặc “Older Posts” ở dưới để đọc những bài trước hoặc sau).

 
No comments:
Post a Comment