Ông là ai? Lại đến
từ nước Mỹ
Để dân tôi phải khổ
sở đứng chờ
Ông là ai? Hởi con
người thần bí
Nam quốc Sơn Hà...
Ông thuộc những trang thơ
Ông thuộc cả trang
Kiều ông nhớ cả Văn Cao
Ông nhớ cả những bài
ca của Trịnh...
Ông ôn lại "Điện Biên" thuở dân tôi hào hùng đi giữ cõi
Ông nhắc đến Hà Nội
ba mươi sáu phố phường vò võ trái tim ai
Ông đến phủ "bác Hồ" thăm ao cá, vườn cây
Ông thăm một quán
bún bình dân mà chúng tôi chưa hề tới
Ông đi qua những con
đường một thời bom rải kín
Thăm những ngôi nhà
mới đó đã thành văn
Vào miền nam thăm
thành phố thân quen
Viếng lại ngôi chùa
mà dân tôi có người chưa từng biết
Ông bỏ giày ra vào
chùa lễ phật
Ông chắp tay nguyện
cầu đất nước của ai đây?
Ông đã nói gì về lớp
trẻ hôm nay
Ông nhắc lại thời
chiến tranh khi ông còn bé xíu
Ông trân trọng đất
nước tôi như đất nước của người
Ông đã nói gì mà mắt
chúng tôi cay
Lòng tôi sáng và tim
tôi rực lửa
Theo tôi hiểu nước
tôi cần mở cửa
Quên hận thù chắp
cánh đến tương lai
Ông là ai? Mà chúng
tôi đã thấy một ngày mai
Một viễn cảnh sáng
trưng và hứa hẹn
Ngày ông đi đồng bào
tôi đợi ở hai bên đường đưa tiễn
Những cái vẩy tay
chào còn ngào ngạt chút hương yêu.
Phan Minh Châu.
**************** Xin bấm vào web để đọc thêm bài viết. Muốn biết "ông là ai", xin bấm vào "Phủi Đít" (của Phạm Đức Hiền), CVNN. |
Wednesday, March 8, 2017
ÔNG LÀ AI? (Phan Minh Châu)
Labels:
-Thơ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment