Thursday, October 12, 2017

LÂU RỒI MỚI LẠI ĐỌC THƠ (Trần Lê Tiêu Trúc)


Lâu Rồi Mới Lại Đọc Thơ - Trần Lê Tiêu Trúc
Cuộc sống hôm nay đưa đẩy tôi vào cơn lốc của bận rộn lo toan. Nhiều năm dài tôi quên bẵng tuổi ấu thơ ở một vùng quê cạnh Phá Tam Giang. Bất chợt bắt gặp “Tiếng hát trăng sao” làm tôi ngơ ngẩn hiểu rằng đâu đó vẫn còn khoảng trời xanh mơ và tình người xanh trong nơi đất Phú trời Yên. Tôi hít một hơi sâu. Tĩnh tâm. Bình an. Hạnh Phúc.
   Lâu rồi mới lại đọc thơ
             Tiếng hát trăng sao. ĐTT
Có những điều tưởng chẳng nguôi quên
Những vì sao đêm bình yên em vần vũ
Chiều hôm nay giở lần câu thơ cũ
Trăng vỡ nửa rồi em vỡ nửa ban mai
 
Chiều hôm nay lần giở quyển thơ ai
Lâu thế rồi... Em không thơ thẩn nữa
Chiều hôm nay chừng nghe mưa chưa đổ
Mà xa xôi... Em ngày ấy... Xa vời...
Đọc trang thơ ai nghe lòng vời vợi
Nghe bồi hồi nghe tưởng đã nguôi quên...
Mãi bon chen - giờ học cách bình yên
Mãi phí vung mình con tim mùa hạ
Giờ góp chút sức thừa
em học cách đứng lên
Đọc thơ ai - đọc những không tên
Đọc những chông chênh về níu đời mình
Khát vọng còn xanh
Đời - có như lòng mông mênh!
                      Trần Lê Tiêu Trúc

No comments: