Thursday, October 19, 2017

TRỜI ĐÃ VÀO THU (Xuân Mai)

Trời đã vào Thu anh biết không?
Sương thu lành lạnh sớm mai hồng
Nhìn qua khung cửa vàng tia nắng
Chạnh lòng trong nỗi nhớ bâng khuâng

Thấm thoắt thời gian như bóng mây
Tâm tư còn lại tháng năm gầy
Thả hồn vào tận chân mây trắng
Mơ hồ như những cánh chim bay

Lòng lắng sâu vào cõi tịnh yên
Con tim độ lượng hết ưu phiền
Mỉm cười thanh thản mây cùng gió
Lá vàng theo làn gió chao nghiêng

Ừ nhỉ thu về thu lại đi
Tình xa tình nhớ mộng xuân thì
Người xa xăm đó nay còn nhớ
Kỷ niệm nào in bóng chim di

Thôi nhé vàng thu lại tiếc thu
Dấu xưa tìm lại chốn xa mù
Con đường lá rụng đôi chân bước
Du tình lên đồi nắng hoang vu.

Xuân Mai

No comments: