Nước sông Đà trong xanh mát ngọt đã nuôi lớn những người con đất Phú tài ba. Dù đối mặt với bao nhiêu sóng gió chập chùng ,cuối cùng dòng sông vẫn trở về bình lặng. Bình lặng,êm đềm đến nỗi chị Hằng và chú Cuội nơi cung Quảng cũng ước mơ có ngày được làm dân đất Nẫu. Chân Như xin tặng quí vị bài thơ:" Giấc Mơ Chị Hằng"
Ầu ơ.. sông hát ầu ơ..
Âm thanh hòa nhịp vỗ bờ cỏ xanh
Sông Đà dòng nước trong lành
Dạy nuôi con cháu thành danh Việt cường
Bao lần tiễn kẻ lên đường
Bao lần đón khách viễn phương du hành
Đã bao lần nhớ không anh?
Thuyền trên mặt nước mỏng manh chập chùng
Vững tay vượt khỏi bão bùng
Đem ngàn ánh đuốc về cùng hoa đăng
Vầng trăng nhìn xuống vầng trăng
Lặng lờ mặt nước chị Hằng reo vui
Chị cùng chú Cuội mỉm cười
Ước mơ mai mốt thành người Phú Yên
CHÂN NHƯ
No comments:
Post a Comment