Thursday, October 5, 2017

MÁI ẤM HẢI SƠN (Chân Như)

Đoàn CHS Bồ Đề Tuy hòa chúng tôi gặp Ni Cô Thích Nữ Minh Chơn Trụ trì chùa Hải Sơn Sông Cầu tại buổi lễ phát quà Trung Thu cho TEKT&MC  ở Xuân Lộc vào sáng 13 tháng 8 Đinh Dậu. Trên đường về ,chúng tôi viếng Mái ấm trẻ mồ côi của chùa Hải Sơn. Thật thương, hơn 30 cháu, từ những cháu bé chưa biết ngồi,những cháu mới chập chững đến những cháu lớn hơn đã được mặc quần áo lam và xuống tóc để chỏm.Taats cả đang lớn lên nhờ lòng nhân hậu của các tình nguyện viên, nhờ sự yêu thương đùm bọc của Ni Cô Trụ Trì, nhờ sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng. Ơi, đó đây trên mảnh đất Mẹ VN còn biết bao nhiêu là hoàn cảnh....Chân Như xin gởi đến quí vị bài thơ:
 
Mái ấm Hải Sơn


Trung Thu về Hải Sơn
Viếng thăm nơi Tổ ấm
Của những bé côi đơn


Xe vừa dừng trước cổng
Chú bé chấp tay chào
Miệng A Di Đà Phật
Tôi gật đầu xuyến xao


Lòng thầm hỏi trời cao
Sao lại dành bất hạnh
Trên những chỏm trái đào?
Trời lặng yên không nói


Nước mắt tôi dâng trào
Quà Trung thu ít ỏi
Đoàn cựu học sinh trao
Đủ sưởi lòng một chút
Nhỏ lắm , đáng là bao!


Vào trong các phòng sau
Các cháu ngồi chung nhau
Tròn xoe mắt nhìn khách
Thấy thương quá làm sao!


Xa cha mẹ từ khi
Cháu vẫn còn đỏ hỏn
Chưa biết gì chia ly
Trăm ngàn muôn hoàn cảnh
Ta biết nói những gì!?

   CHÂN NHƯ

No comments: