Thursday, October 5, 2017

GIẬN HỜN (Diệp Thế Hùng)

gian .jpg
GIẬN HỜN
Giận hờn xảy ra rất thường trong một tình yêu. Giận hờn có rất nhiều nguyên nhân, nhưng phần lớn giận hờn xảy ra lúc một trong hai người không đáp đúng những gì người kia chờ đợi.  Có thể là một lời hứa đòi hỏi thái quá hay là một chút ghen tương.  Nhưng tình yêu lúc nào cũng thắng, và tình yêu càng đậm đà hơn sau mỗi cơn giận hờn, như bài thơ dưới đây mà tác giả xin chia sẻ với các bạn.
tim 21.jpg
GIẬN HỜN
Trời trở cơn giông chợt tối mù
Lá vàng tơi tả dưới mưa thu
Giọt mưa nặng trĩu, đường hoang vắng
Anh bước trong mưa gió mặc dù
Anh nhắm mắt đi chẳng muốn nhìn
Những lời em viết nhắn trong tin
Sao em đã muốn làm anh khổ
Anh thức đêm qua, khổ vạn nghìn
Anh đã làm em khóc sáng nay
Vì anh buồn quá, nói chua cay
Những lời, anh biết, làm em khổ
Nước mắt em rơi buốt dạ này
Anh muốn ôm em trong cánh tay
Để mình quên hết chuyện hôm nay
Để thì thầm nói lời âu yếm
Và sẽ yêu nhau trọn tối này.

Diệp Thế Hùng.

No comments: