Thursday, October 26, 2017

THIÊN ĐƯỜNG BÊN EM (Huỳnh Duy Hiếu)


THIÊN ĐƯỜNG BÊN EM

Lạ lùng ta hóa trong veo
Trái tim mê muội bỗng vèo tinh khôi
Bao năm giành giật đua đòi
Vẫn chưa tìm được chỗ ngồi bên em
Cuối đường hết ngõ bon chen
Đời nghiêng bóng xế chờ xem nắng tàn
Yêu em trọn kiếp quy hàng
Hóa ra giờ đã muộn màng cuộc chơi
Khi nào mỏi sức tàn hơi
Xin em thả giọt tình rơi cuối mùa
Cho anh cười cợt vui đùa
Trái tim hóa phép giải bùa tương tư
Cõi về trăm nẻo thực hư
Bên em thấp thoáng hình như thiên đường .


HUỲNH DUY HIẾU

No comments: