Thursday, October 19, 2017

TÌNH XA (Huỳnh Duy Hiếu)



Gặp em chắc sẽ nói cười
Dẫu sao ta cũng một thời thanh niên
Bây giờ đến tuổi quàng xiên
Vẫn yêu như thuở đảo điên đất trời
Tưởng chừng ngựa cũ quen hơi
Nhưng sao giờ bỗng ngượng lời dối dan
Gặp em không dám sỗ sàng
Xơ rơ xính rính ngỡ ngàng nhìn nhau
Mỗi người mỗi cuộc bể dâu
Mỗi người mỗi cuộc tình sâu nghĩa dày
Ta như ngựa lạc xa bầy
Tình sương khói cũ theo ngày lãng quên
Con đường xưa đã đặt tên
Xin trao nhau chút bình yên tuổi người
Ừ thôi mắt chạm môi cười
Dẫu sao tình cũng một thời xa xăm .

HUỲNH DUY HIẾU

No comments: