Monday, October 30, 2017

NÓI VỚI EM (Phan Minh Châu)

NÓI VỚI EM
Có thể không em chúng ta nhờ may mắn
Hay các em một khối rất kiên cường
Với ý chí được rèn như sắt thép
Các em vừa giúp Tổ Quốc thêm tên
Các em vừa giúp Tổ Quốc đi lên
Sau thảm bại của đàn anh phía trước
Thua ba trái không còn gì để nói
Tôi nhìn anh với sắc áo lu mờ
Các anh đã hết lòng với đất nước này chưa
Hay vẫn đó quen thói người bán độ
Tôi không biết nhưng các anh tự hiểu
Hảy nhìn quanh bao kẻ chán chê mình
Công an mời tra hỏi có gì vui
Vì họ thấy có bao điều khuất tất
Quả bóng đi có bao điều không thật
Và đôi chân? Có phải đó chân mình
Đã bao mùa trông đợi ở Seagame
Trông đợi chiếc Huân chương đợi một ngày chiến thắng
Hắn cũng như ta cũng da vàng mũi tẹt
Cũng đôi chân lấm láp với ruộng bùn
Cứ thua hoài thua mãi hỏi vì đâu
Ta cứ hỏi để chờ mùa bóng tới
Mùa bóng tới lại chờ... mùa bóng tới
Ta lại thua liểng xiểng đến đau đầu
Hỏi vì sao ta lại hỏi vì sao
Câu hỏi đó lại trôi vào dĩ vãng
Chỉ có các em sáu lần vô địch
Mang tấm huy chương ghé lại thăm chàng
Anh thấy không chúng em vừa làm được
Để bù vào chỗ trống các anh thua
Xong mùa bóng em lại về làm vợ
Lại nấu cơm lại giặt giũ cho chồng
Nhà vẫn sạch và con ngoan đến lớp
Lấy tấm bằng khen tặng để thay cha...

Phan Minh Châu

No comments: