Thursday, February 27, 2020

HỤT HẪNG (NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH)



HỤT HẪNG
( Thân tặng bạn học: Huỳnh Đức Thị Thành )

Trưa nay mới thật xuân về
Mang theo cái tết trên quê chúng mình
Mai vàng nở rộ lung linh
Sau lưng vẻ đẹp như hình mỹ nhân

Bao năm lỗi hẹn bao lần
Đôi chân đứng cạnh đôi chân nửa ngày
Nhưng mà chẳng dám cầm tay
Bài thơ chỉ để trưng bày vậy thôi

Chiều nay bạn sẽ xa rồi
Trên sân ở lại còn tôi đứng buồn
Mai vàng héo hắt bông luôn
Xem chừng tết cũng đang tuồn tuột đi

NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH


No comments: