Lâm
Chương
Con sáo
nhỏ sang sông
một đi
như nước nguồn ra biển/ biết bao giờ gặp lại sáo yêu ơi. (Tranh: Đinh Trường
Chinh)
Con sáo
nhỏ sang sông rồi đi biệt
bỏ bạn bè, bỏ phố đìu hiu
tôi muốn hỏi những người quen biết
mỗi đôi điều về con sáo thân yêu.
“Ai đem
con sáo sang sông
để cho con sáo sổ lồng bay xa?”
Gió mùa
Thu về lay bông cúc
trăng mùa Thu soi sáng vườn nhà ai
con sáo nhỏ vẫn biệt mù tin tức
phố lại buồn rơi rụng lá Thu bay.
Rồi một
mùa Xuân cảnh đời tan tác
con sáo nhỏ có theo người xiêu lạc?
chim trời cá nước biết tìm đâu
trong bốn cõi mây mù che khuất.
Xa lắc thời
gian đầu nhuốm bạc
quê người hiu hắt nỗi tàn phai
một đi như nước nguồn ra biển
biết bao giờ gặp lại sáo yêu ơi.
No comments:
Post a Comment