Wednesday, December 15, 2021

LẺ BÓNG (Thơ Á Nghi phần 39) Ảnh: MỸ HƯƠNG, TRẦN ĐÌNH THỤC, NGUYỄN THÀNH TÀI; nhạc NGUYỄN TÂM HÀN

 LẺ BÓNG (Thơ Á Nghi phần 39) Ảnh: MỸ HƯƠNG, TRẦN ĐÌNH THỤC, NGUYỄN THÀNH TÀI; nhạc NGUYỄN TÂM HÀN


LẶT RAU

Con sâu làm bẩn lá rau

Thả đi nhè nhẹ, sợ đau, sâu buồn,

Con… người làm lệ em tuôn

Cũng không dám tỏ ngọn nguồn lòng son.

💕

Nhặt rau cứ lựa cọng… non

Thương anh đành phải héo hon đến… già.

Á Nghi, 3.9.2008.





HÀNH

Định sang Tây Tạng tu hành

Trở về rủ em theo anh

Ai ngờ em theo đạo… khác

Thôi đành cạo đầu tụng kinh!

Á Nghi, 27.11.2021





VẼ HOA

*

(Nhớ Mình yêu dấu, thời vác thước Tê trong sân trường Kiến Trúc)

*

Vẽ chi mấy chục cánh hoa

Chừa riêng một cánh, nét ra mặt người?

Đòi: -Thêm một, mới đủ đôi!

Dưng không đôi má của tôi hồng hào!

Á Nghi, 9.8.2008.





 

HAI-ÚT

*

Nhớ về Mình yêu dấu: Út Láu Táu ngày xin cưới chị Hai.

*

Út anh đòi cưới chị Hai

Bữa mai, bữa mốt hỏi hoài: -Chịu không?

 

-Chịu anh, phải gọi bằng chồng

Kêu không ai dạ, lại bồng con nuôi

Bồng em mấy đứa cực rồi

Bồng con, chiều… “ảnh”. Thôi thôi! Ai thèm!

 

-Em… Hai nghĩ lại mà xem:

Một, Hai… hổng lẽ bồng em suốt đời?

Á Nghi, 2.9.2008

*Trong gia đình: tác giả là chị Hai của 7 đứa em, Người cầu Hôn lại là em út (Láu Táu là tên gọi trong nhà)

 

 

  

 

Nhạc NGUYỄN TÂM HÀN

https://youtu.be/mvcXQkO247k

Cơn Mưa Sau Cùng Ngày Hạ 

-Sáng tác: Nguyễn Tâm Hàn

 -Ca sĩ: Hồng Mơ 


 


 

ÚT-HAI

-Người ta thủng thẳng, từ từ

Anh Hai cứ hối, muốn “Ừ” liền thôi

Út em chưa muốn sóng đôi

Làm dâu khổ lắm, ai rồi chiều ai?

 

- Út em lên chức chị Hai

Ai ai cũng dạ, cười “quài” Bậu ơi!

Anh năn nỉ Bậu hụt hơi

Sức đâu còn nữa leo trời bẻ cau?

 

Bậu “Ừ”, anh mới hái trầu

Chạy tìm mai mối, ngọt ngào Út-Hai.

Á Nghi, 2.9.2008

 

https://www.facebook.com/YNGACANADA/


No comments: