Kính thưa toàn thể đọc giả
và các anh chị em thân thương
Ngày 22/12/2020 nhạc sĩ Lam Phương đã ra đi trong niềm thương tiếc của gia
đình, bạn hữu và hàng vạn khán giả yêu nhạc . Ông đã để lại cho đời một kho
tàng âm nhạc thật phong phú và đầy trữ tình
Cảm ơn nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn đã tóm lược cuộc đời âm nhạc của nhạc sỹ Lam
Phương thật cảm động BS xin gởi bài thơ sau đây như một lời thương tiếc
và cảm tạ những di sản nghệ thuật mà nhạc sĩ Lam Phương đã để lại cho chúng
ta….
BS xin được mạn phép dựa theo lời hay ý đẹp
của nhà văn NNN để gởi bài thơ sau đây……
Tạm Biệt Nhạc Sỹ
Lam
Phương
Hai mươi năm cùng xe lăn làm bạn
Tóc bạc màu ngồi ôn lại tình xưa
Những vui buồn nắng ấm lẫn ngày mưa
Từng dòng nhạc vấn vương lời thương nhớ
Về làm chi mối tình không duyên nợ
Gợi trong ta bao ký ức ban đầu
Trong bẽ bàng mình cúi mặt chào nhau
Người có bạn ta cũng tròn mộng ước
Dấu tình xưa xin trôi theo dòng nước
Em và ta thơ ấu đã qua rồi
Viết vài lời cho người chốn xa xôi
Quên
Tuổi Ngọc, Bơ Vơ, Mùa Đông Chết
Gởi theo gió men tình đầu đã hết
Ta lạc vào cơn sóng Biển Tình yêu
Chỉ
bên nhau nhìn bọt nước ban chiều
Thôi cũng đủ viết lên ngàn nốt nhạc
Rồi Bọt Biển cũng mong manh nhoà nhạt
Chuyện ân tình nuối tiếc chỉ thêm đau
Thành
Phố Buồn mòn mỏi đợi trông nhau
Giây
Phút Cuối thôi tạ từ em nhé
Từ ngàn dặm bản Tăng Gô lặng
lẽ
Viết cho nàng dầu tình đã phôi phai
Có ngờ đâu sau những tháng năm dài
Nơi đất lạnh tuôn lời ca Lầm lỡ
Dù có trách cũng nặng tình chồng vợ
Qua những Ngày Hạnh Phúc với con thơ
Đã bao lần em ngoảnh mặt làm ngơ
Cho nốt nhạc anh tự tình ong bướm
Buồn dang dở đường tình không chung hướng
Biết
Ta Già mượn rượu viết bài Say
Rời Ca Li chôn ước nguyện sum vầy
Không oán hận dù nhạc lời cay đắng....
Tình lại đến nơi thành đô ánh sáng
Thoáng mười năm nay ta lại Một Mình
Sớm mai hồng chợt giấc bỗng lặng thinh
Buồn số kiếp giờ bán thân tê bại
Cảm ơn anh viết lên trang huyền thoại
Để lại đời những tuyệt phẩm tình ca
Cúi đầu chào người nhạc sĩ tài ba
Dù xa vắng vết xe lăn còn mãi......
Tạm biệt Nhạc sĩ Lam Phương
Bằng Sơn 2021
No comments:
Post a Comment