Viết cho tình yêu Mẹ
*Gởi các anh, chị, bạn hữu thân yêu
vừa đưa tiễn Mẹ an giấc ngàn Thu.
Mong manh vóc Hạc, Mẹ già nua
Như ánh đèn treo trước gió đùa
Rưng rưng ôm ấp bờ vai Mẹ
Âu yếm quạt hầu giấc ngủ trưa.
Quên hết nhân gian đầy khổ lụy
Buông xuôi, Mẹ ngủ giấc vô thường
Mới biết từ đây con mất Mẹ
Tìm nhau Mẹ hỡi, giữa mù sương.
Con trẻ dại khờ thương xót lắm
Sáu mươi ngoài lẻ vẫn còn thơ
Tóc pha muối trổ muôn nghìn sóng
Mẹ nở lòng im tiếng, hững hờ.
Thế giới xa hoa đầy vật báu
Vẫn không bằng manh áo Mẹ may
Vẫn không bằng chuỗi ngày niên thiếu
Phá em, trốn học, Mẹ cau mày.
Vũ trụ muôn màu xin trả lại
Giòng tuôn huyền nhiệm của Tình Yêu
Ước ao được nắm bàn tay Mẹ
Trên cánh đồng hoang lúc thả diều.
Từ đây ánh sáng và bóng tối
Ngăn cách âm thầm lối Mẹ đi
Mẹ ơi mẹ nhớ quay về nhé
Để con tìm lại tuổi Xuân Thì.
NHẤT PHƯƠNG.
No comments:
Post a Comment