NHỚ BIẾT MẤY! (Thơ tình Á Nghi phần 38)-Tranh ảnh: CHU VY TIẾP, BÙI PHÚC HOÀN, CVN, NGUYỄN THÀNH TÀI
ANH CÓ TRIỆU CHUYỆN CƯỜI
TRONG MÁU TẾU
Chưa điểm cuối anh chợt dừng rong ruổi
Em lẻ loi, trơ trọi, làm sao cười?
Em nhớ Người, chỉ biết khóc, than ơi
Thương nhớ quá! Người làm hay, nói giỏi.
Anh có triệu chuyện cười trong máu tếu
Em thích ngồi nghe anh kể chuyện vui
Những buổi chiều nắng rất thiếu, buồn hiu
Chia chung rượu, xẻ ngọt bùi đắm đuối.
Á Nghi, 22.11.2021
RỐI
Người này hờn chuyện không đâu,
Kẻ kia lại giận những câu vô tình
Tang gia bối rối (thình lình)
Nhận vào câu khế, bất bình lời chanh.
Thương anh bách hạnh ngọt lành
Tánh tình vui vẻ. Thế Vinh ơi à!
Bây giờ em trước ngả ba
Nên đi hay ở Canada buồn?
Gia đình Ý, Mỹ gọi luôn
Thương thân cô phụ lệ tuôn mỗi ngày!
Á Nghi, 23.11.2021
TÌM ĐÂU ĐƯỢC BẠN
NHƯ… ANH?
Cùng phái, em ngại thân
(Cứ hở ra là giận
Vòng vo rất khó gần)
Trong khi em thẳng thắn!
Nhớ anh trêu em hoài:
“Chỉ mình anh thiện tánh
Thương mình anh đủ oai
Cần chi thêm bá tánh!”
Bạn gái giận, không ôm
Ngại họ đồn đồng tính;
Bạn khác phái? Dị òm!
Đồn, ái tình cả tỉnh.
Mỗi lần anh giận chi
Chỉ cần ôm anh chặt
Anh hết giận tức thì
Chẳng thêm lời thắc mắc.
Á Nghi, 23.11.2021
GẦN MÀ XA
Căn nhà nhỏ chia làm hai thế giới
Em phòng này đóng cửa với văn thơ,
Anh phòng kia đọc báo cho bớt… khờ
Hai mạch thở, hai tâm hồn chới với.
Á Nghi, 26.2.2009.
Ạ… ƠI!
*
Tặng TH & những cô sinh viên ngây thơ
*
Ạ ơi… ơi! Ạ ời… ời!
Yêu ai một nửa, ai thời khổ đau
Yêu nhiều có hại khổ nhau?
Mà người yêu ấy tại sao nửa vời?
Yêu người, tôi hại khổ tôi
Tình đem trao hết, nhận rồi, người quên
Chiều buồn, nhân nỗi vui lên
Đêm buồn, gắn điện, thử đèn, tìm trăng.
Quanh tôi bóng tối lỡ làng
Sao tôi vẫn thấy một chàng-đang-yêu?
Ạ… ơi! Ơi… ạ! Trớ trêu
Khổ đau sao vẫn nâng niu Hồng Vàng?
Đặt môi hôn nụ nồng nàn.
Hoa Yêu thơm ngát, thở than chi người?
Ạ… ời ời! Ạ… ơi ơi!
Á Nghi, 12.2.2009.
No comments:
Post a Comment