Nguyễn
Thị Hồng Đào
Cho Đà Lạt Tháng Mười
Hai
Vạt bông lau ven đường chợt nhớ chợt yêu. (Hình: Đa Mi)
Tháng Mười Hai
Mùa dã quỳ réo rắt
Trước mắt ta
Vàng rực từng góc phố mù sương
Tháng Mười Hai
Đồi thông luyến thương
Vạt bông lau ven đường chợt nhớ chợt yêu
Líu lo chim hót bên trời hoang vu
Tháng Mười Hai
Hồ Xuân Hương trong xanh
Ta vẫn như mọi lần ngồi hóng
một chút nắng
một chút gió
một chút sương
một chút gì đó về nơi ấy
Tháng Mười Hai
Ngồi nhớ mông lung
Để mặc những chút tiếc nuối nhớ thương còn sót lại
Khiến chiều nghiêng phai vạt nắng
Xui hoàng hôn ngậm ngùi
Lặng lẽ đời
Lặng lẽ riêng ta.
No comments:
Post a Comment