Wednesday, January 19, 2022

PARIS GIỮA MÙA ĐÔNG (DIỆP THẾ HÙNG)

 PARIS GIỮA MÙA ĐÔNG

 

Tác giả xin chia sẻ với các bạn bài thơ dưới đây diễn tả tâm trạng của một người sống ở Paris ở giữa mùa đông. Không có gì buồn hơn cái lạnh ngoài trời cộng thêm nỗi nhung nhớ người yêu ở xa. Giữa mùa đông ở Paris trùng hợp với Tết âm lịch. Người trong thơ tự an ủi là ít nhất tình yêu, dù xa cách, nhưng tình yêu sưởi ấm con tim. Không có gì đáng sợ hơn là một trái tim trống rỗng, không có ai để yêu.

Chúc các bạn an lành.

  

PARIS GIỮA MÙA ĐÔNG 


Trời giữa mùa đông mây xám đen

Paris lạnh lẽo đợi lên đèn

Đã ba tuần lễ anh buồn quá

Không biết làm sao bớt nỗi phiền

 

Anh bước lang thang chẳng nghĩ gì

Trên con đại lộ ít người đi

Hàng cây trụi lá cô đơn quá

Không khác gì anh trong cách ly

 

Đã mấy mùa đông vẫn thế này

Bao giờ lại siết được trong tay?

Bao giờ hôn lại vành môi ấy?

Nhung nhớ dâng đầy em có hay?

 

Trời giữa mùa đông lạnh buốt lòng

Ngày đi ngày lại vẫn chờ mong

Anh nhìn lửa cháy trong lò sưởi

Nhớ đến em yêu nhớ mặn nồng

 

Tết sắp đến rồi giữa tiết đông

Paris trời sẽ tuyết mênh mông

Lần đầu mình gặp trời cũng lạnh

Anh đã si tình, em nhớ không?


Diệp Thế Hùng (17/01/2022).


No comments: