Wednesday, January 26, 2022

THÁP HỜI BUÔNG NẮNG (THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

 

THÁP HỜI BUÔNG NẮNG.

 

Trên Tháp cổ , Chiều nay buông nắng

Phố mù sương , sãi cánh chim bay

Tháp Nhạn ơi, đọng lại nơi này

Hồn chiêm xưa, u hoài trầm mặc

Ta lỗi hẹn , trăm lần lỗi hẹn

Vết hời ơi , loang lỗ mây ngàn

Nhạn qua sông , sóng nước mênh mang

Dấu chim cũ , chiều nay ngớ ngẫn

Ta về lại , tháp hời buông nắng

Nắng buông trên , vách cổ rong rêu

Chạm vào nhau, trời đất muôn chiều

Cây si già , chứng nhân còn lại

Ta về lại , tháp hời buông nắng

Phố hoàng hôn , sương lẫm đẫm rơi

Tuy Hòa chiều , tháp vờn bóng trời

Ta lãng đãng , dấu chân thiên cổ

 

Oklahoma January 19.2022

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN


No comments: