TÌNH XUÂN (Thơ tình Á Nghi-phần 44) Thơ, ảnh: CUNG TRẦM TƯỞNG, TRỊNH TIẾN-TRIỂN, CVN, MYNH HƯƠNG.
THỤC NỮ GHEN
Vô tư thục nữ hiền từ,
Không như ác nữ “đỏ” nhừ loanh quanh,
Rành rành ma nữ hại anh
Em Ghen bớt giận, làm lành, anh thương.
Á Nghi, 16-2-2013
MẮC CỠ
*
Cho Mình yêu dấu
*
Thơ mở lòng em nỗi nhớ anh
Chép đây trang giấy đượm hương tình.
Xuân, cần chi mấy Mồng
Khi tình ta đã rõ,
Đất cần chi người đông
Mình anh đủ mắc cỡ.
Trời cần chi màu hồng,
Khi má em ửng đỏ,
Sông cần chi bềnh bồng
Run run bàn tay nhỏ.
Anh cần chi lòng vòng
Chỉ một lời tình tỏ,
Hoa cần chi hương nồng
Cho bằng… hương tình ái.
Em cần chi “lấy” chồng
Về nhà anh “làm”… vợ,
Tuổi cần chi rắn rồng
Hai đứa, đà rực rỡ!
Á Nghi
Phi trường HSV, 21.6.2009.
TÌNH XUÂN (2)
Lần đầu! Như mới lần đầu!
Nụ hôn ngây ngất, xuân nào ngất ngây
Lần đầu, từ đó đến nay
Tình như trăng mật, ngọt hoài xuân sau.
*
Anh yêu nhớ nhé! Nhắc nhau
Thu, đông hay hạ, ngàn sau thương hoài.
Á Nghi, 3.2.2009
http://www.chimvenuinhan.com/2022/01/a-nghi-khai-but-2022-truyen-ngan-va-tho.html
Hai ngày, năm tháng mất anh
Còn đây tấm ảnh để dành niềm thương.
Ảnh THẾ VINH
No comments:
Post a Comment