LAU ĐÀN: thi ảnh và thủ bút Á Nghi
ĐÀO HOA!
ĐÀO BAO NHIÊU HOA?
*
Chia sẻ với M. (MEMPHIS, TENNESSEE, USA)
*
Yêu đương họ bảo “Mặn nồng”
Anh ơi! Em hỏi: lạt… chồng, có cay?
Ngọt ngào vợ… giữ có hay?
Thả bay thông điệp, em bày chữ Yêu.
Á Nghi, 24-2-2014.
ĐỪNG BUỒN NỮA EM!
*
Cho em N. (LittleRock, USA)
*
Nội tâm em bao lớn
Mà cứ nghĩ, chẳng… ngơi
Nghỉ ngơi đi cô bé
Phải lạc quan yêu đời.
Em nhìn xem thế giới
Nào chỉ tím mồng tơi
Bao sắc hoa phơi phới
Vẫn đang khoe khắp trời.
Thôi đừng buồn rười rượi
Người yêu bận rong chơi,
Tình em không lý tới,
Cớ sao buồn em ơi!
Á Nghi, 24-2-2014.
THƠ ƠI NẶNG QUÁ!
Uống viên thuốc đắng thấu trời
Chân đi không vững, nghe rời rả thân
Vậy mà thơ vẫn cứ gần
Cứ ve vuốt hỏi, ân cần nhỏ to.
Trái tim không phải, giả đò
Cứ đau như thể bày trò… im luôn
Tim ơi! Lau giùm lệ tuôn
Chữ Tình nặng quá, ai khuân bớt giùm?
Á Nghi, 24-2-2014.
LAU ĐÀN
Lâu rồi không đụng phím đàn
Nhớ chi đâu nữa mây ngàn Sol, Si
Đồ, Rê rướn sức nỗi gì?
Mi, Fa ràn rụa cũng vì nhớ anh!
Á Nghi, 19.5.2023
MẪU ĐƠN
Phòng ăn cái ghế trống trơn
Chỉ duy một đóa mẫu đơn úa tàn
“Mời anh dùng bữa!” Mời khan
Anh còn đâu nữa? Lệ chan canh sầu!
Á Nghi, 19.5.2023
NƯỚC DƯ BIẾT CHỨA VÀO ĐÂU?
Trời mưa máng xối lệch nghiêng
Nước không trữ được, hàng hiên lu buồn
Em nhìn những giọt mưa tuôn
Nhớ anh Hướng Đạo Sinh luôn chăm làm!
Sức em yếu ớt đành cam
Sửa hoài không được, lam nham ướt nhèm
San qua, sớt lại lem nhem
Nước mưa, nước mắt đều thèm có… anh!
Á Nghi, 19.5.2023
No comments:
Post a Comment