Friday, June 16, 2023

TÌNH CHA (BẰNG SƠN)

 


Tình Cha

 

❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 

Cha yêu dấu chữ hiếu tình chưa vẹn

Ngày tiễn đưa con chỉ biết nghẹn ngào

Tháng năm dài ôm nỗi nhớ niềm đau

Ơn dưỡng dục kiếp này sao đền đáp

 

Miền đất lạnh những mùa đông băng giá

Nhìn tuyết rơi lòng chạnh nhớ cha già

Suốt cuộc đời người vất vả bôn ba

Nuôi hy vọng chờ con ngày quan đạt

 

Cha yêu dấu lời ân cần khuyên bảo

Nụ cười tươi ánh mắt thật nhân từ

Nếu bầu trời mây kết được vần thơ

Con sẽ viết lời tình cha muôn thuở

 

Cha yêu dấu hết đông tàn xuân nở

Người đi rồi nhưng nổi nhớ còn đây

Tiếng mưa rơi hay nước mắt đong đầy

Trời tháng sáu gợi ân tình phụ tử

 

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 

Bằng Sơn

 


No comments: