Tuesday, June 20, 2023

CÁM ƠN ANH (NINH BÉ)

 

   Hôm nay kỷ niệm ngày Quân Lực VNCH

Xin gởi lại bài thơ :

 


CÁM ƠN ANH

 

Cám ơn Anh Anh là người chiến sĩ

Đã hết lòng muốn bảo vệ quê hương

Hàng triệu người gặp bao cảnh tang thương

Luôn thắp nén hương lòng cùng sông núi

Với thời gian chỉ còn là tiếc nuối

Bất tòng tâm vì lực đã không còn

Tâm tư buồn nên dạ vẫn héo hon

Ngẩm nghĩ lại mà lòng luôn se thắt

Ngày buông súng lệ tràn trong khoé mắt

Cởi chiến bào se thắt trái tim đau

Nào phải ta không là đấng Anh hào

Nhưng thế cuộc đã đi vào kết cục

Nhớ những lúc lệnh hành quân thôi thúc

Ba lô vội vàng khoác nặng bờ vai

Chẳng quản chi dẫu đêm tối hay ngày

Lòng chỉ nghĩ phải giữ yên bờ cõi

Cho Mẹ già tháng năm luôn mong mỏi

Cho đồng bào cho mảnh đất thân thương

Dù đất liền hay Hải đảo biên cương

Một tấc đất cũng không nhường không bán

Chỉ mong được một ngày mai    tươi sáng

Mang ấm no hạnh phúc đến toàn dân

Nhưng ngờ đâu biến cố đến thật gần

Tuy thất trận không là người thua cuộc

Trong lòng dân tên Anh luôn thân thuộc

LÍNH CỘNG HOÀ anh dũng của Miền nam

 

NinhBe

 

No comments: