XUÂN MỘT
MÌNH...
Vương Quốc Bỉ
tuyết lạnh còn bay
Bốn mấy
mùa Xuân ở chốn này
Nhớ cố
hương xưa mong trở lại
Thương về
phố cũ đợi sum vầy
Tết về đất
Mẹ Mai Đào nở
Xứ lạ đón
Xuân cũng đủ màu
Nhiều lúc
cứ như người dị mộng
Thế rồi
nhớ quá mới quên say ...
Tuyết Phan
Belgique
chiều cuối năm 2021.
XUÂN NHỚ BẠN
Hoa Đô trời
lất phất mưa bay
Mấy chục
niên rồi, cứ chốn này
Viễn xứ
mơ màng xuân hội ngộ
Tha hương
luyến nhớ tết sum vầy
Quê người
cũng tạch đùng lân pháo
Đất khách
vẫn vàng rực cúc mai
Nhà có đủ
trà thơm rượu ngọt
Thiếu là
thiếu bạn để cùng say
Nhất Hùng
Bài Họa
Xuân Độc Ẩm
Virginia
tuyết vẫn còn bay
Không biết
có ngưng đổ Tết này
Tuyết xuống
khơi sầu lần cách biệt
Xuân sang
gợi nhớ lúc sum vầy
Mừng Xuân
lặng lẽ không hơi ấm
Đón Tết
âm thầm thiếu nhánh mai
Phố xá
bình thường như mọi bữa
Rượu nồng
độc ẩm chẳng vui say
TAM HÙNG
XUÂN ĐẤT KHÁCH
Xuân chửa sang và én chẳng bay,
Đông còn ngự trị khắp nơi này;
Bầu trời mây phủ - buồn như rứa!
Nền đất tuyết rơi - lạnh quá vầy!
Mồng một im lìm - không tiếng pháo,
Ba mươi chán ngấy - thiếu cành mai;
Bạn bè, đại dịch, làm sao viếng?
Tết nhứt thế này! ai muốn say?
*
TẾT XỨ NGƯỜI
Bên ngoài bông tuyết vẫn tung bay,
Xuân vẫn chưa sang ở xứ này;
Tân Sửu gần đi – mong tiễn biệt,
Nhâm Dần sắp đến – đợi vui vầy;
Trên đường trắng xóa không xe cộ,
Trước cổng vắng tanh chẳng bóng mai;
Cô độc do cách ly đại dịch !!!
Tết này vắng bạn, lấy ai say?
Thảo Chương Trần Quốc Việt
29-01-2022
No comments:
Post a Comment