Wednesday, February 2, 2022

TẾT NHÂM DẦN (DIỆP THẾ HÙNG)

 

 

TẾT NHÂM DẦN

 

 Đầu năm Nhâm Dần, tác giả xin chia sẻ với các bạn một bài thơ Đường Luật Thất Ngôn Bát Cú, một thế thơ mà tác giả chỉ dùng trong những dịp long trọng.

Chúc các bạn một năm Nhâm Dần đầy sức khỏe, hạnh phúc và bình an.

 

 

TẾT NHÂM DẦN

 

MÙA XUÂN Ở NHẬT BẢN.

Hôm nay ngày Tết ở tha phương (*)

Cái lạnh mùa đông phủ phố phường

Không có mai vàng bên thược dược

Chỉ là tuyết trắng dưới mù sương

Tết bên quê ấy vui vô hạn

Tết ở nơi đây lạnh chẳng lường

Tôi sợ khi về thăm phố cũ

Tôi như Từ Thức lạc trần dương.

 

Diệp Thế Hùng (01/02/2022, Tết Nhâm Dần).

(*) Tác giả sống ở Pháp.

 


No comments: