LỄ TÌNH NẤU GÌ ANH VUI? (Thơ Á Nghi-phần 54) Tranh ảnh: VIVI, NV~TM
CÁ LẶN
Thân tặng anh chị NGHIÊN-NÂU (Calgary)
Vì anh, em viết thơ tình
Để nghe anh nịnh: -Yêu Mình quá đi!”
Bây giờ đọc, nhớ cách chi
Anh ngồi câu cá, tình thi em làm.
Nhớ lời chàng đã thở than:
-Cá câu không cắn, bởi… đang mơ màng
Chim sa, cá lặn tại nàng
Tại thơ hay tại anh chàng vụng câu?
Á Nghi, 13.2.2022
VẪN CHƯA… HOÀNG HÔN
Để nhớ Sài Gòn 1977
Anh hôn em đắm đuối
Khi chiều rơi… chiều rơi!
Em van gió lả lơi
Tăng thêm luồng gió mới.
Trời nóng ơi… nóng ơi!
Khi môi chạm môi Người
Giữa người đông, bến đợi
Làm sao che mặt trời?
Á Nghi, 29-1-2014
MẶT TRÁI TÌNH YÊU
Tặng anh chị T. (Little Rock, USA)
Tình bội bạc? Chẳng vấn vương tâm trí!
Anh ngán tình như lính ngán tải thương
Thật tầm thường tin tưởng chuyện yêu đương
Anh trúng đạn vì… chưa từng tưởng tượng.
Á Nghi, 4-2-2014
VIẾT!
Nhớ về em T. (Oklahoma, USA)
Còn viết được xin em đừng gác bút
Vì người dưng, đừng vô cớ ơ hờ,
Mà bỏ thơ nhung nhớ phải đợi chờ
Phải côi cút từng sợi tơ não nuột.
Hãy sáng suốt! Em ơi đừng dại dột!
Không có người, em vẫn có nàng thơ
Đẹp, đơn sơ, tim rộng mở từng giờ
Từng hơi thở đã chia chung vận nhớ.
Á Nghi, 4-2-2014
HƠI XUÂN
Mịn màng cát, mịn màng chân
Hai bàn tay nắm càng gần, càng thân
Môi gần anh thả hơi xuân
Hải âu mấy bận tần ngần cánh chao.
Ngất ngây, ngây ngất má đào
Sóng reo tuyệt khúc xôn xao nhạc Tình.
Á Nghi, 29-1-2014
https://www.facebook.com/YNGACANADA/
No comments:
Post a Comment