CUỐI ĐÔNG ĐỢI CHỜ
Tác giả xin chia sẻ với các bạn bài thơ
dưới đây nói lên tâm trạng của hai người yêu nhau trong hoàn cảnh trái
ngang, chưa tìm ra lối thoát. Tuy vậy họ
vẫn tin là có duyên thì có nợ. Họ chỉ mong không có sóng gió trong khi chờ đợi,
dù phải chờ đợi một vạn đêm (30 năm L). Như tất cả những bài thơ tình, cái
mong ước vượt rất xa ra ngoài khuôn khổ.
Yêu là mơ mộng.
Chúc các bạn vui nhiều.
CUỐI ĐÔNG ĐỢI CHỜ
Hôm nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm
Đường vắng tanh, lốm đốm mấy ngọn đèn
Chiều xuống nhanh cây cối ngả màu đen
Anh lặng bước, lạnh len vào thân thể
Ngày hôm ấy mắt em nhòa ứa lệ
Mối tình này như thể hết đường ra
Bởi một bên là trách nhiệm bao la
Một bên khác thiết tha tim hoài vọng
Làm sao cản trái tim đang rung động?
Làm thế nào bớt trông ngóng hằng đêm?
Bởi tình yêu ngày lại gắn đậm thêm
Và nhung nhớ trong tim không hề dứt
Anh cũng thế, những đêm dài thao thức
Nhớ đến em rạo rực ngủ không yên
Ngày lại ngày yêu dấu vẫn triền miên
Mình tin tưởng có duyên là có nợ
Anh mơ ước tình ta không dang dở
Không có gì làm lỡ nhịp con tim
Anh mong sao cho sóng gió lặng im
Dầu phải chịu vạn đêm dài nhung nhớ.
Diệp Thế Hùng (22/02/2022).
No comments:
Post a Comment