NHUNG NHỚ
Tác giả xin chia sẻ với các bạn bài thơ dưới đây nói lên cái
nhung nhớ của một người yêu. Yêu là nhớ. Nhớ là nghĩ lại những gì đã xảy ra với
người mình yêu. Phần lớn là những lúc em đẹp, những lời nói, những nụ cười, những
cảm xúc khi gần nhau hay khi nói chuyện với nhau qua điện thoại, hay là qua những
lá thơ Nhớ cũng là mơ tưởng những gì mình muốn nó xảy ra. Nhớ nhung nuôi dưỡng
tình yêu. Tác giả mong là ai cũng có một
người để nhớ.
Chúc các bạn một ngày lễ Valentine thật
hạnh phúc.
NHUNG NHỚ
Anh nhớ em yêu, nhớ rất nhiều
Những khi trời lạnh gió hiu hiu
Những đêm trống vắng mưa ngoài cửa
Những buổi hoàng hôn nhạt nắng chiều
Anh nhớ những lần em lặng im
Khi nghe anh hát với con tim
Mắt em ướt lệ theo lời hát
Em nói đời sao quá khắc nghiêm
Anh nhớ đôi khi em giận hờn
Ghen tuông mà chẳng có nguồn cơn
Khi anh nghĩ lại anh thương quá
Anh hứa tình mình tựa Thái Sơn
Những lúc vắng em anh nhớ nhung
Nhớ đôi mắt phượng đẹp vô cùng
Và bờ vai nhỏ ngàn thanh tú
Nhớ dáng em đi vẻ thẹn thùng
Biết nói làm sao hết nỗi lòng
Nhớ nhung nhung nhớ lại chờ mong
Yêu nhau là nhớ là trông ngóng
Mơ tưởng đêm nay sẽ vợ chồng.
Diệp Thế Hùng (09 February 2022).
No comments:
Post a Comment