CỐ GIỮ NẾP NHÀ 
Tha hương ngày tết
cúng ông bà 
Bày tỏ lòng tôn kính mẹ cha
Trước để bảo tồn mỹ tục nước 
Sau mong giáo huấn thuần phong nhà 
Chim tìm tổ, biển tìm nguồn cội 
Cây có gốc, người có tộc gia
Chứ chết làm ma sao biết được 
Dương trần ai kẻ sẽ thờ ta
Nhất Hùng
*********************
TẾT CÚNG ÔNG BÀ 
Hoa Thịnh Đốn mùng ba
tết ta
Bày mâm cơm kính thỉnh
ông bà 
Thịt kho dưa muối khoanh
giò lụa
Cũ kiệu bánh chưng dĩa
gỏi gà
Cẩu khấn xin dương
trần mạnh khỏe 
Hoá vàng gởi âm cảnh
tiêu pha 
Chợt vơ vẩn hỏi thầm
trong bụng
Không biết ngày sau ai
cúng ta
Nhất Hùng
 
No comments:
Post a Comment