Wednesday, February 23, 2022

GIỌT NHỚ CHO AI? (BẰNG SƠN)

 



Giọt Nhớ Cho Ai

💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧


Đêm thổn thức nghe mưa ngoài hiên đổ
Tiếng bẽ bàng như nước mắt tiễn đưa
Cõi lòng buồn chợt nghĩ đến người xưa
Men tình cũ chưa nguôi bao nổi nhớ

Ngồi ôn lại những vần thơ dang dở
Nét bút còn in giấy trắng mực xanh
Lời tỏ tình bên mặt biển long lanh
Trăng đêm ấy soi bóng mình tâm sự

Giờ đôi ngã kiếp phiêu bồng viễn xứ
Mối tình xưa chừ lá úa phai tàn
Mưa rạt rào như tiếng nhạc ngân vang
Đời cô lữ vấn vương dòng dĩ vãng

Mưa vẫn đổ ngoài trời không trăng sáng
Riêng mình ta cùng với bóng đêm dài
Lòng bùi ngùi giọt nhớ khóc cho ai ?
Còn dang dở những lời thơ năm ấy......

Giọt nhớ cho ai

🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷
Bằng Sơn


No comments: