Xuân Nhớ Người
Nghe tiếng pháo giao thừa từ đất mẹ
Chợt biết rằng lại Xuân nữa tha hương
Tuyết mùa đông vẫn phủ kín trên đường
Từng giọt ướt thắm nổi lòng viễn xứ
Con cúi đầu xin ngàn lần tha thứ
Nhờ em thơ bên mộ đá cha già
Đốt nhang trầm hương khói tỏa phương xa
Cho con biết lối về quê tạ tội
Xuân bên nầy gió ngày đông vẫn thổi
Từng cơn mưa như nước mắt dần trôi
Đời âu sầu tựa đứa trẻ mồ côi
Không cha mẹ để đưa đường dẫn lối
Đầu Nhâm Dần mong mọi điều thay đổi
Đón Xuân nồng trong hạnh phúc bình an
Nhớ cha già nhớ ánh mắt Bằng Giang
luôn ngời sáng phía trời xa vạn dặm
Xuân nhớ Người
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment