Sunday, October 1, 2023

KHI ÁNH TRĂNG TÀN (HẠ TRẮNG)

 

Khi ánh trăng tàn

– Thơ Hạ Trắng

 


Ai ngắm ánh trăng vàng/ Mộng đêm nay đã đủ. (Tranh: Đinh Trường Chinh)

 

Trăng lên trên đầu núi
Một vùng đẹp dưới trăng
Hương rừng theo gió thổi
À ơi ai biết chăng
À ơi ai biết rằng
Đêm sâu rồi chưa ngủ
Cảnh đẹp lòng chứa chan
Lặng nghe tim gõ nhịp
Lâng lâng dưới trăng vàng
Có mùa trăng trăng đầy
Nhuốm vàng màu thời gian
Trăng lên trên đầu núi
Người trong đêm nhuốm trăng
Lời nào tim sẽ rõ
Lời nào gió sẽ đưa
Bay xa như chưa có
Lời nào đã dạ thưa
Trăng lên trên đầu núi
Ai ngắm ánh trăng vàng
Mộng đêm nay đã đủ
Đẹp theo ánh trăng tan

No comments: