Lữ Thứ
Tôi đi giữa phố chiều
Mưa rơi như giọt lệ
Đường quạnh vắng đìu hiu
Thấm đau sầu cô lẻ !
Hoàng hôn buồn vời vợi
Lẻ loi giữa cuộc đời
Nhớ mẹ già ngóng đợi
Biền biệt mãi xa xôi!
Dặm trường đầy sương gió
Trước sau chỉ một mình
Về đâu đời vạn lối
Ta lạc cõi nhân sinh!
Đâu còn ai tri kỷ
Biết bao nỗi muộn phiền
Dấu xưa giờ xa lạ
Mờ phai giấc mơ hiền !
Xa rồi chốn quê xưa
Nhớ sao những ngày mùa
Khung trời xanh én liệng
Bờ trúc gió nhẹ đưa!
Buồn nào hơn lữ thứ
Từng bước lẻ cô liêu
Nỗi niềm đau xa xứ
Hoàng hôn lạnh mỗi chiều !!
19-10-2023
Hàn Thiên Lương
No comments:
Post a Comment