LỜI PHÁT NGUYỆN
Sài Gòn ơi ! Đêm nay Tôi phát nguyện, xin đổi 10 tuổi thọ của
tôi , để Sài Gòn được bình an , cúi xin đất trời chứng giám
Sài Gòn ơi ! người đã bao dung Tôi , đã nuôi dưỡng tôi thành
người, mà tôi chưa một lần trả ơn người.
Sài Gòn ơi ! Vùng quê Phú Yên , nơi một thời tôi hành đạo ,
đã thọ ơn người từng viên gạch , từng bao gạo , từng gói mì, dù suốt đời ơn nghĩa
ấy vẫn thâm sâu trong tôi.
Sài Gòn ơi ! 12 năm ăn học , từng miếng cơm manh áo , người
đã cho tôi , chưa một lần suy tính.
Sài Gòn ơi ! người đã cho tôi những bình yên , người đã dạy
tôi lòng biết ơn và tha thứ.
Sài Gòn ơi ! người là bầu sửa mẹ , nuôi cả Việt Nam , mà người
chưa hề mặc cả , hơn thua.
Sài Gòn ơi ! những con đường , những gốc phố , tôi đi qua :
hiền hòa và dung dị.
Sài Gòn ơi ! Đêm nay Tôi phát nguyện, xin đổi 10 tuổi thọ của
tôi , để Sài Gòn được bình an , cúi xin đất trời chứng giám.
Oklahoma July 28.2021
THÍCH NGUYÊN NGUYỆN
No comments:
Post a Comment