HÈ NHỚ
Mỗi mùa gợi lại trong ta những kỷ niệm gắn liền với khung cảnh và
thời tiết. Mùa hè nóng bức ở Tuy Hòa cũng ghi sâu vào tâm khảm chúng ta những
mùi hương, những màu sắc khó quên : gió nóng bức, trời nắng chói chang, mùi đất
mỗi khi mưa rào rơi xuống, Thêm vào đó, mỗi buổi chiều khi trời bớt nóng, học sinh đang nghỉ hè thường đạp xe xuống biển
để hóng gió, hay để tắm biển. Tuổi học trò hay mơ mộng khi gặp người mình
thích.
Tác giả xin chia sẻ với các bạn bài thơ dưới đây. Bài thơ này nhắc
lại những kỷ niệm, những hình ảnh của tuổi học trò. Những kỷ niệm này trở về
khi ta có dịp gặp gỡ lại người mình yêu thời niên thiếu.
Chúc các bạn vui nhiều.
HÈ NHỚ
Anh vẫn nhớ những ngày
em còn bé
Mặt thiên thần, tóc
rẽ xuống hai bên
Hình ảnh em mãi mãi
vẫn không quên
Sau mấy chục năm dài
trên đất lạ
Rồi một buổi chiều
vàng trên ngọn lá
Anh thấy em tóc vẫn
thả ngang vai
Nhìn hình em vẫn mắt
phụng mày ngài
Em vẫn giữ nét trang
đài tuyệt đẹp
Trái tim anh từ bao
lâu đã khép
Đã tưởng như tim
thép chẳng lung lay
Có ngờ đâu tim vẫn
biết ngất ngây
Vẫn xúc động như
ngày anh còn trẻ
Mỗi mùa hè của những
năm còn bé
Nơi xa xôi quê mẹ
gió trưa nồng
Em đạp xe đôi má nắng
nhuộm hồng
Tim anh đập phập phồng
khi anh gặp
Sau bao năm em đã đi
cùng khắp
Nét mỹ miều bất chấp
với thời gian
Gặp lại em, cảm xúc
bỗng tuôn tràn
Hè lại đến, hè mang
nhiều nhung nhớ.
Diệp Thế Hùng (August 3, 2021).
No comments:
Post a Comment