Chợ Đồn Ngã Bệnh
Sáng nay xuống phố đìu hiu
Chợ Đồn vắng lặng như chiều ba mươi
Môi ngoan đâu nở nụ cười
Phố buồn chẳng được hồng tươi thuở nào.
Ta qua ngõ vắng xôn xao
Tối hôm giăng lối cản rào xóm trên
Xe cứu thương hú còi rền
Đau tình thôn xóm thân quen sớm ngày.
Chợ Đồn rào cản giăng dây
Đâu rồi một thuở chợ đầy phố đông
Tay lau nước mắt cạn dòng
Trái tim quặn thắt chạnh lòng nhói đau.
Chợ Đồn Ngã
Bệnh rồi sao!!
Đưa tay bắt mạch thuốc nào trị đây?
Mấy hôm đã thấy hao gầy
Biên Hòa cũng thế lắt lay động rừng.
Cũng là một nỗi đau chung
Sài Gòn nhức nhối đếm từng ngày trôi
Cố lên đất nước tôi ơi!!
Ngày mai nắng đẹp qua rồi gian nan...
Đỗ Công Luận. 13.07.2021. (3.298)
No comments:
Post a Comment