Saturday, August 28, 2021

HẠNH PHÚC TRONG MÙA DỊCH (CHUNG VĂN & THƠ HỌA)

 

HẠNH PHÚC TRONG MÙA DỊCH -Chung Văn và Thơ Họa

 

 

HẠNH PHÚC TRONG MÙA DỊCH

 

Chỉ một chút thôi cũng đủ rồi

Mùa tang dịch tễ vẫn chưa thôi

Delta Covid còn rình đó

Hạnh phúc , tình yêu có đúng thời ?

Người ở tuyến đầu thương đứa nhỏ

Hình con bé bỏng đứng trông vời

Tần ngần mươi phút nơi đầu ngõ

Lặng lẽ quay đi giọt lệ rơi !...

CHUNG VĂN

 15/08/2021

 

Thơ Họa:

 

BIẾT TÌM ĐÂU?

 

Quê hương vời vợi mãi xa rồi

Còn lại tâm hồn nỗi nhớ thôi

Thương, lúc thanh tân bao mộng ước

Tội, khi khờ dại thuở xuân thời

Những ngày bé bỏng vui...giòn giã

Hình ảnh thơ ngây đẹp tuyệt vời

Đã mất...tìm đâu bao kỉ niệm 

Ngày buồn lặng ngắm... bóng chiều rơi...!

16/82021

Hồng Vân

 

HOÀI MONG HẾT DỊCH

 

Niềm vui dạo phố đã qua rồi!

Ở mãi trong nhà lánh nạn thôi

Nẻo tiễn người đi buồn mộng ước

Lòng nghe lá rụng tẻ xuân thời

Nhân loài nhiễm bệnh lòng tan tác

Lũ …Vít lây trùng cảnh tả tơi

Bác sĩ tầm phương trừ khử dịch

Toàn dân đuổi "giặc" chạy xa vời..!

 Đức Hạnh

16 08 2021

 

TÌM ĐƯỜNG TRÁNH DỊCH .

 

Hạnh phúc chi khi đại dịch rồi

Chỉ còn nước mắt ướt thân thôi

Bớ thơ hư huyễn quên tình thế

Gọi khách mơ huyền cắt bịnh thời

Cứ thở than buồn nơi cách biệt

Thì đi lánh nạn chốn trông vời

Biết đâu núi thẳm, sông dài, sẽ

Huỷ diệt khuẩn trùng Wu Hán rơi ...

Utah 16 - 8 – 2021

CAO MỴ NHÂN

 

THÔI ĐÀNH

 

Điêu linh cảnh tượng rối lên rồi

Chết chóc chiến tranh khốn khổ thôi

Dịch bệnh quay cuồn vi-rút khắp

Chôn vùi nhân loại tuổi xuân thời

Nhẫn tâm tàn ác vô nhân đạo !..

Biết trốn nơi đâu để lánh vời

Núi thẳm rừng sâu đều nhiễm dịch

Thôi đành cầu nguyện lệ tuôn rơi !…

Yên Hà

16/8/2021

 

TẠM HOÃN CUỘC VUI.

 

Chủng mới delta xuất hiện rồi,

Vui chơi tạm hoãn cách ly thôi.

Tuyến đầu đón bệnh cần thêm sức,

Thiện nguyện chia cơm cố kịp thời.

Mất mẹ trẻ côi không chỗ tựa,

Lìa con lão hạc  hết người vời.

Đến trao hũ cốt lòng thương cảm,

Kẻ nhận tro tàn nước mắt rơi.

   Mỹ Ngọc.

Aug. 17/2021.

 

RỒNG PHƯỢNG LÊN MÂY

 

Lỗi hẹn sang chơi mấy bận rồi

Lừng khừng dịch chướng hoãn binh thôi

Tháng ngày vùn vụt trôi đi mãi

Đốt đuốc vui xuân chửa kịp thời

Thù tạc yến oanh tình mạng ảo

Thi đàn xướng họa nghĩa giao bôi

Trùng dương hội ngộ cùng hoan hỉ

Lại quả đều tay sướng rụng rời

Yên Nhiên

 

MỘT CUỘC CHIA XA

 

Quyến luyến chia xa,nghẹn nuốt rồi

Ghì ôm giữ lại phút này thôi

Con đành ở với ông bà ngoại

Mẹ phải đi cho kịp thế thời

Vào chốn Cô vi bùng phát mạnh

Đến nơi bệnh viện cách xa vời

Lương y chức phận như từ mẫu

Giọt lệ chung hòa cả nước rơi…

Lý Đức Quỳnh

   24/8/2021

 

KHOẢNH KHẮC XÚC ĐỘNG

              (Họa 4 vận)

 

Dẫu có lai dai dịch ngán rồi,

Tẩy trừ covid nỡ nào thôi?

Mong cầu thiện mỹ tình nhân ái,

Gạt hết tham sân chuyện thói thời.

Bé khóc dằn lòng nơi cách vợi,

Mẹ cười ứa lệ chốn x a xôi !...

Lương Y cao sáng...tâm Từ Mẫu,

Nhân loại vợi dần nước mắt rơi!

      25-8-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

DÃ TRÀNG XE CÁT

 

Hạnh phúc bao nhiêu mà khổ vời

Chút hồng môi má lúc đương thời

Thời gian chuyển hóa phôi pha hết

Dịch bệnh theo về lệ tiếp rơi

Tuyến cuối hay đầu , công hãn mã

Lầu vàng dát ngọc , cũng tiêu đời

Nỡ lòng bỏ mặc lời oan trái

Rồi chỉ dã tràng xe cát thôi !

CHUNG VĂN

  25/08/2021

 

HẠNH PHÚC NHỎ NHOI

 

Tai ương Covid vẫn chưa rồi,

Có lẽ mai nầy cũng hết thôi.

Dịch mới Delta tràn khổ đó,

Vaccine tiêm đủ sức theo thời.

Chồng ngồi cửa sổ nhìn lâu ngóng,

Vợ đứng ôm con mắt bóng vời.

Hạnh phút nhỏ nhoi bên cạnh trẻ,

Thấy mà tê tái lệ sầu rơi.

HỒ NGUYỄN

 (26-8-2021)

 

TÔN VINH NHỮNG NGƯỜI TUYẾN ĐẦU

 

Mẹ là bác sĩ,sớm đi rồi,

Hành nghiệp lương y phải thế thôi.

Biến thể Delta vừa ló dạng,

Thay hình Covid mới nhô thời.

Từ tâm cứu khốn,tình cao cả,

Thiện chí phò nguy,nghĩa tuyệt vời.

Ai kẻ xa con không thắt ruột ?

Giã từ mái ấm,lệ tuôn rơi!

Thanh Hoà

No comments: