Saturday, August 7, 2021

KINH HOÀNG KIẾP NẠN TOÀN CẦU (NGUYỄN HUY KHÔI & THƠ HỌA)

 

KINH HOÀNG

KIẾP NẠN TOÀN CẦU!

 

Biến thể Denta -dịch đổ dồn

Thế nhân sầu sũng vía oan hồn!

Đìu hiu phố xá... nhìn tê tái

Nhớn nhác dân tình...ngẫm héo hon!

Kinh tế thị trường sa sút trượt...

Tài ngân quốc khố sụt hao mòn...

Bi thương kiếp nạn tràn lan bủa

Ngập ngụa năm Châu, xót Nước Non!!!

        5-8-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

Thơ Họa:

 

TRỐN DỊCH

 

Ca nhiễm đều tăng số mải dồn

Nhìn dân bỏ chạy thấy kinh hồn!

Âm thầm xe đẩy người đông đúc

Vội vã tay bồng cháu hỏn hon

Ở phố hoài lo làm trí nản

Về quê chẳng nhận khiến tâm mòn

Trên đường chạy trốn nằm la liệt

Than vãn động lòng cả núi non!

 Như Thu

08/05/2021

 

DỊCH KHUẨN TRÀN LAN .

 

 Ông ngồi buồn bã, bà la dồn

 Covid thay ca tán tận hồn

 Sao chẳng nằm yên thương phổi héo

 Mà còn đứng lặng xót tim hon

 Trời ôi " thập tự " trên vai mỏi

 Đất hỡi "  y xa " khắp nẻo mòn

 Cấp cứu người đi không trở lại

 Mịt mù dịch khuẩn đã tràn non...

Utah  5 - 8 – 2021

 Cao Mỵ Nhân

 

THÁNG NGÀY ẢM ĐẠM

        ( Thời Covid )

 

Còi tải bệnh nhân hú dập dồn

Giữa thành phố vắng rợn kinh hồn

Người dân im lặng và lo lắng

Tâm trạng hoang mang lẫn mỏi mòn

Thất nghiệp tràn lan, đời khốn khó

Khổ đau cùng khắp, dạ sầu hon

Vì đâu nên nỗi ông Trời hỡi

Có thấu muôn ngàn tiếng nỉ non ?

 Sông Thu

( 05/08/2021 )

 

TRẢ LẠI SÀI THÀNH

 

Co-Vít Del-Ta dịch lại dồn

Năm Châu hoảng sợ khiếp kinh hồn

Sài Gòn phố xá chìm thê thảm!

Lệ ứa hoen mi dạ héo hon

Kẻ ác bày mưu toan diệt chủng

Hoàn Cầu thống trị chẳng hao mòn

Thành tâm cầu nguyện qua cơn dịch

Trả lại.. Sài Thành nợ núi non …

Yên Hà

5/8/2021

 

XIN TRỜI THƯƠNG

 

Kinh hoàng, ả khuẩn bé hòn hon

Khuấy đảo nhân gian tán đởm hồn

Lắm nước  bỗng dưng kềnh lụn …bại

Bao người thoắt chốc “bỏ” về …non

Nhân sinh chồng nỗi tang thương mãi

Biến chủng thay nhau dịch họa dồn

Cầu khẩn Trời thương tru triệt khuẩn…

Nhân gian ngước lệ mắt trông mòn…

CAO BỒI GIÀ

  05-08-2021

 

ĐẠI DỊCH NẰM VÙNG MAI PHỤC...!

 

Covid, delta đến dập dồn ?

Sài Gòn mắc dịch ớn kinh hồn...!

Dân tình cực khổ lo ngay ngáy

Cuộc sống khó khăn mệt mỏi mòn

Phố vắng công ty, đời khốn đốn

Nhà không thực phẩm dạ hờn hon

Tản cư về lại nơi nguyên quán

Kẻ ở người đi khóc nỉ non...!

Mai Xuân Thanh

August 05, 2021

 

CHO ĐẾN BAO GIỜ …. ?

 

Dân chúng kéo đi kiểu trống dồn

Thất tha thất thểu mất thần hồn

Xóm xưa dứt áo lòng đau lớn

Phố xá trống người dạ hỏn hon

Rau cỏ chợ đen tìm chẳng thấy

Gạo cơm dấu mối kiếm phai mòn

Tai nàn trời giáng còn lan rộng

Chẳng biết bao giờ hát véo von….

       Paris, 06 Août 2012

TRỊNH CƠ

 

VỀ QUÊ SINH SỐNG.

 

Tránh dịch người đi bỗng ứ dồn,

Delta nhiễm lẹ sợ bay hồn.

Cha cầm lái... chở con thơ dại,

Mẹ bế em... bồng bé tí hon.

Cháo chợ cơm hàng tiền chóng cạn.

Sương khuya nắng sớm sức dần mòn.

Màn trời chiếu đất về quê sống,

Vất vả đường trường vượt núi non.

  Mỹ Ngọc.

Aug. 5/2021.

 

HOẢNG LOẠN MÙA DỊCH

 

Bệnh nọ chưa xong dịch khác dồn

Lan truyền xuất hiện khắp ngàn non

Đi liền cõng dẫn da xanh nhợt

Chạy nháo ôm bồng bé đỏ thon

Trốn cảnh đông người ôi dạ héo

Về quê vắng chợ hỡi thân mòn

Nhìn thê thảm quá như chuồn giặc

Xác chết nhiều thêm sợ ngập hồn

      Minh Thuý Thành Nội

Tháng 8/5/2021

 

ĐAU XÓT DÂN TÔI

 

Tin xấu dịch lan tựa trống dồn

Thành Đô dân Việt lửng lơ hồn

Nghe từ Covid run rồi rét

Nhìn lệnh đóng đường héo lẫn hon

Lũ lượt bồng con len ngõ hẻm

Lê thê gồng gánh vượt đường mòn

Về quê vạn dặm lòng meo đói

Té xỉu bên đồi dưới nắng non

 Phương Hoa 

AUG 6th 2021

 

CHỪNG MÔ DỨT?

 

Covi biến thể tạo đâu dồn

Không những ngoài thân tận đáy hồn

Ai sẽ giúp cho dù nhỏ xíu

Ai làm được nhỉ dẫu hon hon?

Để dân bớt sợ-khơi hưng phấn

Cho nước thêm vui-triệt héo mòn

Sinh hoạt nhà nhà y lúc trước

Đón mừng xuân nở nụ xanh non.

Thái Huy

  6/8/21

 

ĐẠI HỌA COVID

 

Còi hú inh tai,cấp cứu dồn

Lò thiêu chất đống xác không hồn

Tương lai mất hút tro mờ lạnh

Sự nghiệp tiêu cùng lửa đỏ hon

Nỗi sợ như ma ngày mỗi ám

Niềm tin tựa nến phút đang mòn

Cô vi biến chủng nhanh và khiếp

Khắc khoải đêm sầu tiếng nỉ non…

Lý Đức Quỳnh

   6/8/2021

No comments: