Tuần này
con cái đã tụ trường trở lại
Bà xã lại buồn BS xin gởi bài thơ nầy cho anh chị và bà con đọc
chắc sẽ có nhiều bà mẹ cũng có chung tâm sự với vợ BS…….
Gắng Đợi Những Mùa Thu
Sao mẹ khóc ngày con vào đại học
Để bầu trời đượm giọt lệ sầu tuôn
Lá vàng rơi man mác gió thu buồn
Sân trường ướt in vết chân bỡ ngỡ
Sao mẹ lại để lộ niềm thương nhớ
Ngày con rời tổ ấm dệt tương lai
Gót sinh viên từ nay sẽ miệt mài
Hành lang trắng ánh đèn khuya dẫn lối
Giờ xa mẹ e rằng con bối rối
Chú chim non chưa đủ sức tung trời
Cánh vạc mềm sợ giông tố chơi vơi
Ngàn thử thách nam nhi nào nản chí
Xin hãy đợi khi mùa hoa phượng vĩ
Sẽ là ngày mang áo mão cân đai
Ơn mẹ cha như biền rộng sông dài
Tròn đạo hiếu sách đèn con gắng sức...
Gắng đợi những mùa thu
Bằng Sơn 2020
No comments:
Post a Comment