Wednesday, August 11, 2021

THA HƯƠNG....CHIM VỀ NÚI NHẠN THỎA LÒNG ƯỚC MƠ (ĐỨC HÙNG- ÚC CHÂU)

 

Xin chân thành cảm ơn hồi âm rất đẹp của Chị Thu Kỳ.

Có thể nói “Chim Về Núi Nhạn” là một trong những Tổ Chức Ái Hữu Đồng Môn ở hải ngoại đáng ngưỡng mộ nhất hiện nay!

Xin kính tặng Chị Thu Kỳ và “Chim Về Núi Nhạn” bài thơ mộc mạc sau đây :

“Tha hương ngày nhớ đêm mong”
“Chim về núi Nhạn” thỏa lòng ước mơ”


(Bài thơ mộc mạc, quê mùa kính tặng Chị Thu Kỳ và Tập Thể Phú Yên “Chim Về Núi Nhạn”. Tựa đề bài thơ này là một câu Thơ Lục Bát của Nhà Thơ Thu Kỳ. Bài thơ này hàm súc nhiều Danh Lam, Thắng Cảnh của vùng Núi Nhạn, Phú Yên, Việt Nam)


Tha thướt dáng ai Núi Đá Bia
Tha hồ ngắm nghía tận bên kia
Tha tình, tha nợ, tha thân phận!
Tha thiết yêu Nàng! Nỡ cách chia?

Hương khói thề nguyền Anh nợ Em
Hương Hàm Long Tự phả êm đềm
Hương về núi Nhạn sao rơi lệ!
Hương Đảo Hòn Chùa mãi ngóng xem!

Ngày nắng Vũng Rô ngợp bóng thuyền
Ngày ra biển rộng vượt thâm xuyên
Ngày vào Hang Cọp tìm can đảm!
Ngày đến Phú Yên đối thẩm quyền!

Nhớ Khách Sạn Sa La đẹp xinh
Nhớ Hồng Ngọc, núi Yên, sông Hinh
Nhớ Chăm, Hrê, Việt, Nùng, Tày, Sán
Nhớ cộng đồng dân tộc cạnh mình!

Đêm Thị Xã Sông Cầu rực quang
Đêm Gành Đèn, Bãi Xép mơ màng
Đêm Cù Lao Mái Nhà sao sáng
Đêm Núi Tháp Dinh đã hẹn Nàng!

Mong Vịnh Xuân Đài mãi đẹp tươi
Mong đồng môn Phú Yên luôn cười
Mong tình tương trợ, tương thân tốt
Mong Đập Đồng Cam ngập bóng người!

Chim Nhạn sao mà duyên dáng thay!
Chim bay về núi Tháp Dinh này
Chim qua vạn dặm tìm thân hữu
Chim hợp thành đàn vững dựng xây!

Về Quảng Trường Nghinh Phong dạo chơi
Về Hòn Nưa, Bãi Xép xa vời
Về Cầu Ông Cọp đi thong thả
Về Núi Khỉ kia rộn đón mời!

Núi Nhạn vang danh khắp bốn phương
Núi không cao lắm, dáng binh thường
Núi Vua Bảo Đại đà phong sắc
Núi ở trong lòng tư cố hương!

Nhạn đã có tên tự lúc nào?
Nhạn đang làm tổ ở nơi nao?
Nhạn tìm đồng đội lên Vân, Lãnh
Nhạn sắt son mài đậm máu đào!

Thoả chí tang bồng đến Núi Ông
Thỏa thuê đánh chén tại Thôn Đồng
Thỏa nguyền đến tạ Kim Long Tự!
Thỏa thích Vua Cua vị thắm nồng!

Lòng thiết tha Gành Đèn đợi em
Lòng yêu say đắm Bãi Môn đêm
Lòng này Đèo Cả đà chân nhận
Lòng nước Ô Loan sâu rộng thêm!

Ước đến Hòn Bà ngắm bóng mây
Ước qua Suối Cái, Vực Phun đầy
Ước La Hai sánh duyên người đẹp!
Ước xuống Mằng Lăng được gặp Thầy!

Mơ tới Phú Yên thẳm chốn xưa
Mơ quê Núi Nhạn mấy cho vừa?
Mơ về trong khải hoàn rực rỡ
 nước Việt ta mạnh thượng thừa!


Đức Hùng
Sydney, Úc Châu, 09/08/2021


No comments: