Wednesday, August 18, 2021

NGÀY XƯA NGÀY NAY (DIỆP THẾ HÙNG)

 

NGÀY XƯA NGÀY NAY

 

Tác giả xin chia sẻ với các bạn một bài thơ tình diễn tả tâm trạng của một người khám phá ra tình yêu ở một tuổi khá cao. Bỗng nhiên người trong thơ cảm thấy yêu đời, bắt đầu biết mơ mộng khi gặp một người đến làm thức dậy cái khao khát tình yêu chôn sâu trong tâm hồn từ bao nhiêu năm mà không biết.  Tâm trạng này xảy ra cho rất nhiều người. Người ta hay nói tình cuối mới thật là tình đầu.

Chúc các bạn vui nhiều.

 

NGÀY XƯA NGÀY NAY

 


Ngày xưa xa lắm anh còn bé

Chỉ biết rong chơi chẳng biết sầu

Cái tuổi học trò qua thật lẹ

Quãng đời thơ ấu có bao lâu

 

Rồi tuổi thiếu niên nhiều mộng ước

Tình yêu danh vọng cháy trong tim

Đường đời lắm ngõ không dừng bước

Yêu dấu đến đi chẳng kiếm tìm

 

Đến tuổi thành danh anh chợt thấy

Con đường dài dặc đã qua rồi

Thử thách thì nhiều yêu chẳng mấy

Trái tim khô héo thiếu vun bồi

 

Em mang mưa đến trên sa mạc

Em đổi đời anh một buổi chiều

Tim anh bỗng ngập bao khao khát

Như một lần đầu mới biết yêu

 

Sầu lắng ngày xưa giờ đã hết

Từ đây tim đập nhịp yêu đương

Mơ mộng cùng em cho đến chết

Cùng nhau chia sẻ một con đường.

 

Diệp Thế Hùng (Aug. 18, 2021).

 

Frustrated Spin Systems, 3rd Edition, July 2020.

No comments: