CUỐI HÈ
Thi sĩ khi làm thơ
hay mượn bối cảnh để tìm cảm xúc. Người ta nói « tức cảnh sinh tình »
trong những trường hợp ấy. Bây giờ là cuối mùa hạ, thời tiết bớt nóng, những
hoa hồng còn sót lại bắt đầu rơi trong gió nhẹ. Tác giả xin chia sẻ với các bạn
bài thơ diễn tả tâm trạng của một người sống lại những kỷ niệm của những mùa hè
trước với một chút dằn vặt và ước mơ.
Bài thơ gồm hai khổ,
mỗi khổ được viết theo thể thất ngôn bát cú. Luật bằng trắc của đường luật được
ứng dụng, nhưng tác giả không tôn trọng luật đối xứng rất khô khan theo tác giả.
Chúc các bạn vui và
an lành.
CUỐI HÈ
Thấm thoát mùa hè sắp hết rồi
Anh ngồi lặng ngắm đám mây trôi
Mặt trời vẫn đó nhưng không nóng
Trong gió hoa hồng lả tả rơi
Năm ấy mùa hè em chợt đến
Mang theo yêu dấu ngập khung trời
Một tình yêu đẹp vừa khai nhụy
Đời sống khô khan bỗng tuyệt vời
Từ ấy mỗi hè anh ước mơ
Anh đem yêu dấu dệt thành thơ
Dù em xa lắm phương trời ấy
Anh vẫn yên tâm vẫn đợi chờ
Dù gió mùa đông làm rét buốt
Dù thu lá rụng nghĩ vu vơ
Em ơi anh vẫn chờ em đó
Đừng để tình yêu phải nhạt mờ.
Diệp Thế Hùng (Aug. 26, 2021).
No comments:
Post a Comment