Wednesday, August 11, 2021

SÀI GÒN NỖI NIỀM ĐAU (BẰNG SƠN)

 

Sài Gòn Nỗi Niềm Đau

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Sài Gòn ơi sao lặng thinh không nói
Em dỗi hờn hay mang nỗi niềm đau
Phố lạnh câm sân ga vắng con tàu
Người thưa thớt chợ chiều nay hiu quạnh

Sài Gòn ơi gió chiều như thoáng lạnh
Ghế đá buồn công viên chẳng người qua
Tiếng nguyện cầu thánh lễ một mình Cha
Quỳ xin Chúa cứu đàn chiên khốn khổ

Tiếng còi xe réo vang từng con lộ
Giờ còn đâu ngoài kèn trống tiễn đưa
Lệ nghẹn ngào chiều tháng bẩy trời mưa
Ngày giã biệt chẳng người thăm kẻ viếng

Ngàn thi thể không khăn tang phủ liệm
Đốt thành tro theo làn khói mây bay
Chưa bao giờ nước mắt lại nồng cay
Thương dân tộc khóc Sài Gòn  khổ nạn

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

         Bằng Sơn


No comments: