Wednesday, August 11, 2021

PHẢI LÀM SAO (DIỆP THẾ HÙNG)

 

 

PHẢI LÀM SAO

 

Tuần này tác giả xin chia sẻ với các bạn một bài thơ nói lên tâm trạng của một người đang yêu nhưng không biết phải làm sao để có thể sống chung với người mình yêu. Trong tình yêu không phải lúc nào cũng có thể chia sẻ cuộc sống với nhau bởi vì mỗi người có những ràng buộc riêng, đôi khi vì nghề nghiệp không thể ở gần nhau, đôi khi vì đời sống gia đình hiện tại, đôi khi vì cả hai.  Đó là những trường hợp có duyên mà không có nợ.  Nhưng dù thế nào đi nữa, có một người để yêu vẫn hơn là không yêu người nào.

 

Chúc các bạn an lành.

 

 

PHẢI LÀM SAO

 

Anh đã yêu em tự thuở nào

Yêu nhưng không biết phải làm sao

Những đêm vắng lặng anh thao thức

Nhớ đến em yêu, nhớ dạt dào

 

Hè trở về đây biển đẹp xanh

Trời trong nắng ấm một mình anh

Lang thang không biết đi đâu nhỉ

Không biết làm sao, nhớ phải đành

 

Mấy đóa hồng khoe sắc đỏ tươi

Trong vườn hoang vắng tiếng em cười

Những ngày nhung nhớ về thiêu cháy

Anh vẫn có đơn giữa đám người

 

Anh phải làm sao để bớt sầu

Những khi cảm thấy một niềm đau

Những khi mất hết niềm hy vọng

Như muốn qua sông chẳng có cầu

 

Ngày tháng trôi qua rất lạnh lùng

Biết làm sao để sống cùng chung

Nơi em, em có buồn như thế?

Khi biển ngăn đôi sóng chập chùng?

 

Diệp Thế Hùng (August 10, 2021).

 

No comments: